Biển Đã Lỗi Thề

Tác giả: HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU)

Lặng nghe con sóng nói gì
Với mênh mông biển
Lỡ thì mùa trăng
Cồn cào
Con sóng ăn năn
Trả mây cho nước
Trả rằm cho thơ.

Lặng nghe con sóng vỗ bờ
Đêm xanh như một giấc mơ diễm tình
Nổi trôi
Thương phận lục bình
Tím chi tím biếc để mình thêm đau.

Lặng nghe con sóng gọi nhau
Quay lưng
Đã thấy mái đầu phủ sương
Đêm tàn
Đối bóng soi gương
Nhìn ra nhân thế
Khác nhường ghê chưa.

Lặng nghe
con sóng nghìn xưa
Khắc vào hồn đá
Đủ vừa âm vang
Nghìn năm
Biển vẫn ngút ngàn
Nghìn năm
Gió vẫn đi hoang chưa về.

Hình như
Biển đã lỗi thề!
Chưa phân loại
Uncategorized