Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bao Dung

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Người yêu tôi đẹp và hiền
Sống luôn biết cách không phiền đến ai
Dù em có làm gì sai
Bỏ đó chỉ xem ngoài tai thoáng qua
Vì anh yêu em thiết tha
Không gì mà khiến cho ta cách xa
Phụ nữ là một cành hoa
Yêu thương chứ đừng phôi pha gạt bỏ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Đừng Buồn Tuổi
Thơ tương tự
  • Bao Dung (Donna Mai Hồng Thu)
  • Bao Dung (Kim Giang)
  • Bao Dung (Dã Tràng Cát)
  • Bao Dung Rộng Lượng (Huỳnh Lâm Phong)
  • Bao Dung Đúng Mực. (Donna Mai Hồng Thu)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Lòng Em Anh Có Hiểu?..
  • Sao Anh Nỡ Bội Câu Thề
  • Cảm Ơn 11182022
  • Ngóng Quê
  • Để Lại Cho Đời
  • Rượu Tiễn Đông
  • Em Là Mầu Nhiệm Của Lòng Anh
  • Xuân Sài Gòn Hà Nội
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (379)
  • Em- Nhớ -anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
  • Lê Sáng
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
  • Lực
  • Triệu Hiển
©2025 - CungThuGian.com