Thơ Chết .

Tác giả: Phạm Bá Diện ( Hồng Hà )

THƠ CHẾT
Thơ : Phạm Bá Diện (Hồng Hà)

Đêm mơ thấy, một vần thơ giãy chết
Cả xung quanh, bao lệ huyết tuôn trào
Mặt đất rung, sấm chớp lóe trên cao
Gió gầm rú, mưa ào ào chút đổ

Thơ quằn quại, trong tiếng rên đau khổ
Xót xa kề, bên huyệt mộ lạnh đâu
Nào ai thấu, trong tuyệt vọng thảm sầu
Trời đen tối, chỉ thấy màu tang tóc

Thời gian nhích, từng giây nhọc
Tiếng côn trùng, than khóc cứ rưng rưng
Rồi vần thơ, chút hơi thở cuối cùng
Thơ nằm lại, dưới mộ phần ta đắp.
.
Ta bừng tỉnh đắng cay nơi khóe mắt
Ngỡ ra là - chỉ gặp ác mộng thôi
Thơ với ta - là chí cốt bạn đời
Lúc buồn vui - cùng đầy vơi tâm sự.
Chưa phân loại
Uncategorized