Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Là Con Gái Nhà Quê

Tác giả: Y TRÚC

Em là con gái nhà quê
Tóc thơm khét nắng chân quê miệt vườn

Nụ môi chưa nếm mật thương
Tim còn nguyên thủy trên đường tình duyên

Như dòng sông nhỏ vắng thuyền
Chưa đô thị hóa nối liền giao thương

Quê nghèo xa lắm phố phường
Chưa lần mắt phải vấn vương một người

Chưa từng dám thử cuộc chơi
Như loài hoa cỏ bên đời không tên
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bóng Hồng Lao Dung
  • Giang Hồ Lẻ Và Kẻ Cắp Trái Tim
  • Chim Phượng
  • Em Là Con Gái Nông Trường
  • Cô Nhãn Lồng Ơi
  • Thương Một Người Ở Xa
Thơ tương tự
  • Em Là Con Gái (Trần Đức Phổ)
  • Em Là Con Gái Bắc Ninh (Lê Việt Hùng)
  • Em Là Con Gái Châu Yên (Cầm Giang)
  • Em Là Con Gái Nghĩa Hành (Kim Bình Hưng)
  • Em Là Con Gái Nông Trường (Y TRÚC)
  • Em Là Công Chúa (Vũ Hoàng Chương)
Thơ bạn muốn xem
  • Những Giọt Mưa Trên Mắt Phù Điêu
  • 687 - Kiếp Người
  • Mượn Cánh Chim Trời !!!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 979.
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (117)..
  • Ấy Ai Quay Tít Địa Cầu
  • Vô Đề Trung Thu 2012
  • Hè Về!
  • Biết Tặng Cho Aị
  • Đổi Màu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TRẦN THỊ THUỶ
  • Hàn Viễn Xứ
  • Ngoisaotamdi
  • Thương Giang
  • Huỳnh Hữu Hiệp
  • Lê Tấn An
  • Quang Nguyễn
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
©2025 - CungThuGian.com