Thương Một Người Ở Xa

Tác giả: Y TRÚC

Người ơi có biết những chiều
Mắt nhìn vô định thiệt nhiều nhớ ai
Người ơi tôi nhớ lắm nhiều
Với bao mơ ước mỗi điều là yêu
Chữ nhớ thương biết bao nhiêu
Phải đâu mắt ướt những chiều nhớ em
Nhớ người mi mắt ướt nhem
Lệ trên môi mặn khóc thèm thương yêu
Đếm sao hết nổi những chiều
Tựa ngàn lá đổ thu chiều buồn tênh
Ước gì em cũng nhớ đến
Dù là một khắc vạn phần của giây
Nào đâu yêu phải lẽ này
Hết chiều mắt ước lại chiều mắt cay
Gió ơi gió hãy đến đây
Cho ta gửi những tháng ngày yêu xa
Chưa phân loại
Uncategorized