Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giang Hồ Lẻ Và Kẻ Cắp Trái Tim

Tác giả: Y TRÚC

Kẻ giang hồ lẻ chính là anh
Ăn hiếp tim mình khỏi phải nói
Đối diện với em tim đập vội
Ngoài tầm kiểm soát bó tay thôi
Mặc nhiên em cướp rồi từ chối
Giang hồ lẻ bóng khóc đơn côi
Không lẽ đàn ông lại kễ tội
Bị một bóng hồng giết tim tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bóng Hồng Lao Dung
  • Chim Phượng
  • Em Là Con Gái Nông Trường
  • Em Là Con Gái Nhà Quê
  • Cô Nhãn Lồng Ơi
  • Thương Một Người Ở Xa
Thơ bạn muốn xem
  • Quay Lại Thời Gian – P.3 Tượng Phật Nằm – Làm Việc Đến Hơi Thở Cuối
  • Cái Cớ
  • Tiễn Phan Huỳnh Điểu
  • Mê Sảng
  • Mây Trắng Nhớ Giùm Tôi
  • Nụ Hôn Hạnh Phúc
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2035)
  • Sáng Mặt Trời Mênh Mang
  • Trả Lại Em Yêu
  • Con Quỳ Lạy Chúa Ở Trên Cao
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thùy Dương
  • Hai Lúa
  • Phan Anh Dũng
  • Huỳnh Ngọc Diêu
  • Hà Văn Kỳ
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
©2026 - CungThuGian.com