Anh Và Em (Thơ)

Tác giả: Trần Minh Hiền

ANH VÀ EM (THơ)
Anh và em là hai vì sao lạc
Từ tam thiên đại thiên thế giới muôn trùng
Mình gặp gỡ tình cờ trong sa mạc
Và yêu nhau đắm đuối vô cùng

Anh và em hai vũ trụ ngại ngùng
Từ vô thỉ vô chung không bờ bến
Mình gặp gỡ giữa cõi đời thung lũng
Và yêu nhau tha thiết lâu bền

Anh và em hai con ốc sên
Bò lê lết giữa vườn đầy cát bụi
Mình gặp gỡ giữa lạ lùng định mệnh
Và yêu nhau cuồng dại ngọt bùi

Anh và em hai đầu buồn vui
Cùng xâu chuỗi những cánh buồm nhân thế
Mình gặp gỡ giữa lạc loài gần gụi
Và yêu nhau mê mẩn hẹn thề
Trần Minh Hiền Orlando ngày 28 tháng 6 năm 2022
ANH VÀ EM (Tuỳ Bút)
Trần Minh Hiền Orlando ngày 28 tháng 6 năm 2022
Anh và em là hai vì sao lạc từ vô cùng tam thiên đại thiên thế giới vô tỉnh gặp nhau và yêu nhau và giận nhau và làm khổ nhau và lại yêu nhau hơn. Anh và em là hai vũ trụ hoà tan giao hoà dung hoà tan chảy vào nhau, em là anh và anh là em. Anh cảm ơn em và em cũng cảm ơn anh chúng ta biết ơn nhau vì đã cho nhau tất cả những gì có thể. Không có em anh không sống nổi và không có anh em cũng không thể sống trọn vẹn. Chúng mình thật là một, là nửa kia của đời nhau. Anh cần em và em cần anh, nhưng chúng ta vẫn đau khổ, khổ cực và vẫn mâu thuẫn, làm khổ nhau vô tình hay cố ý và lại càng hiểu nhau hơn và càng yêu nhau hơn bao giờ hết...
Trần Minh Hiền Orlando ngày 28 tháng 6 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized