Thế Là ,

Tác giả: Thiên Ân

THẾ LÀ
Thế là , trời đất quay cuồng
Hỉ , nộ , ái , ố vở tuồng khen chê ...
Ai ru điêp khúc não nề ?
Xa lòng cách mặt gớm ghê sự đời

Thế là , mòn gót rong chơi
Bóng chim vỗ cánh phương trời bay xa
Sợi dây dĩ vãng nhạt nhòa
Em rất gần , em rất xa ...dốc dài

Thế là , tay lại trắng tay
Về ôm cỏ úa sông dài lách lau
Những cơn đau , những cơn đau...
Trăm năm thế kỉ mai sau gieo sầu

Thế là , nắng vội phai màu
Hàng cây đứng khóc xanh xao tuổi đời
Buồn trông giọt lệ tàn hơi
Mùa cay đắng , vỡ tiếng cười ...bóng mây

Thế là , chiếc bóng tình gầy
Ru bờ mộng mị đó đây thiệt là ...
Thương thời gian rụng xót xa
Đời còn bão tố phong ba nửa vời

Thế là , héo hắt đôi môi
Mong manh ngọn gió ra khơi thuở nào ?
Vùi chôn một thuở chiêm bao
Nguồn vui chưa trọn tình vào thiên thu
Ngày 6/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized