Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xa Rồi

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Đã hết từ đây vỡ vụn rồi
Anh về pháo đỏ rượu nồng môi
Còn gì đâu nữa mà trông đợi
Tan rã sao hoài mãi nhớ thôi
Một thuở bên tình nay rẽ lối
Muôn năm cách biệt ái xa rời
Yêu thương cũng chỉ là mây khói
Ân nghĩa hôm nào thoáng chốc phôi.
20/4/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Xa Rồi (Hoanghoon)
  • Xa Rồi ! (Thời Để Nhớ)
  • Xa Rồi Chiếc Lá (Thiên Ân)
  • Xa Rồi Con Dốc Ti Gôn (Đỗ Mỹ Loan)
  • Xa Rồi Cơn Mưa Hạ (Tiểu Vũ Vi)
  • Xa Rời Củ Chi (Trường Phi Bảo)
  • Xa Rồi Hạnh Phúc (YÊU THOÁNG QUA)
  • Xa Rời Kỷ Niệm (Lê Cảnh Tién)
  • Xa Rồi Kỷ Niệm Dấu Yêu (TamMuội)
  • Xa Rồi Lục Bát Ầu Ơ.. (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Thèm Bên Nhau
  • Em Đi
  • Mùa Xuân Ở A Đời
  • Em Chờ Anh
  • Mải Ngó Đêm Mưa
  • * Hoài Mơ...bình Đông *
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1031)
  • Bóng Bên Nhau
  • Lầm Lỡ Ngậm Ngùi
  • Hoa Kỳ Huề Wales 1-1
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Con Thuyền Không Bến
  • Lư Hảo Ý
  • Lãng Du Ptn
  • Trần Thanh Xem
  • Lê Thị Thu Hồng
  • Đoàn Đình Sáng
  • Chàng Cốc
  • Th
  • Linh Thoại
  • Khù Khờ
©2025 - CungThuGian.com