Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xa Rồi

Tác giả: Hoanghoon

XA RỒI

Bên đàng đối diện tưởng làm ngơ
Mỏi mắt nhìn theo vỡ giọt khờ
Luyến hạ ve sầu, đây nỗi nhớ
Vương mùa phượng vĩ, đó vần thơ
Vầng mây bến cũ dừng im đợi
Ngọn gío trùng khơi ngúng nguẩy vờ
Cách trở trong lòng xao xuyến lạ
Quanh làng thổn thức lạc hồn mơ!

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Xa Rồi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Xa Rồi ! (Thời Để Nhớ)
  • Xa Rồi Chiếc Lá (Thiên Ân)
  • Xa Rồi Con Dốc Ti Gôn (Đỗ Mỹ Loan)
  • Xa Rồi Cơn Mưa Hạ (Tiểu Vũ Vi)
  • Xa Rời Củ Chi (Trường Phi Bảo)
  • Xa Rồi Hạnh Phúc (YÊU THOÁNG QUA)
  • Xa Rời Kỷ Niệm (Lê Cảnh Tién)
  • Xa Rồi Kỷ Niệm Dấu Yêu (TamMuội)
  • Xa Rồi Lục Bát Ầu Ơ.. (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Tìm Sắc Tím
  • Hà Nội Tuổi Thơ
  • Ta Không Là Diễn Viên
  • Chết Cười
  • Một Chuyện Tình
  • Niềm Vui Dân Chủ Đa Nguyên
  • Bằng Cấp... Vứt Đi!
  • Một Nụ Cười
  • Hạt Bụi Bay Ngang
  • Xanh Mãi Xanh!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lưu Vũ Tích
  • Vĩnh Khanh
  • YÊU THOÁNG QUA
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
  • Vụhungviet
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
©2025 - CungThuGian.com