Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thế Là

Tác giả: Trinhcamle

Thế là…tít tắp mây trời
Thế là gió thổi…để rồi ngẩn ngơ

Thế là…lá xót xác xơ
Thế là hoa tủi rụng bờ giậu thưa

Thế là lòng đủ vừa chưa ?
Hay còn muốn nát cả mùa heo may ?

Bầu xưa rượu cạn quên say
Còn ai chia nỗi đắng cay cuộc đời ?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sân Ga Chiều Buồn
  • Rồi Mai...
  • A---tại Sao?
  • A--- Chắc Bởi Lòng Ta
  • Đất Phố Đà Vẫn Chất Quảng Nam Thôi
  • Tôi Xin
  • Không Thể Dối Lòng
  • Quắt Quay
  • A--- Cần Thơ
  • Dại Khờ
Thơ tương tự
  • Thế Là (Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử))
  • Thế Là (Thiên Ân)
  • Thế Là (Trăng Quê)
  • Thế Là (Lê Gia Hoài)
  • Thế Là (Lê Nghi Đình Giang)
  • Thế Là , (Thiên Ân)
  • Thế Là ... (Thiết Dương)
  • Thế Là ......thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Thế Là ...thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Thế Là Cỏ Úa (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Nóng Ruột
  • Bình Yên
  • Bốn Mùa
  • Chơi Vơi
  • Những Âm Thanh
  • Cà Phê Sáng
  • Lặng Im
  • Trà Vinh Và Em
  • Thủy Mạc
  • Lắng Nghẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Nguyễn Ngọc Yến
  • Trần Đình Thọ
  • Châu Linh
  • Phan Bội Châu
  • Tăng Minh Luân
  • Đào Mạnh Hà
  • Thiên Hương Thảo
  • Bùi Thanh Tuấn
  • Võ Khánh Cừ
  • Dòng Sông Nhỏ
©2025 - CungThuGian.com