Anh Và Em

Tác giả: Châu Linh

sớm thức giấc nhìn qua khe cửa sổ
nhoẻn miệng cười, ôi cuộc sống đẹp tươi
em tung tăng trên con đường đầy nắng
gió khẽ đùa vờn mái tóc em bay
con đường dài sao giờ đây bỗng ngắn
nắng bỗng vàng, hoa lá cũng xinh hơn
em nghiêng đầu tựa vào vai anh hát
là...lá....la khúc hát mối tình đầu
anh cười khì hát chi mà dở thế?!
em cau mày, em chẳng hát cho anh
sương long lanh chợt vương trên mắt biếc
anh lại cười, mít ướt quá bé ơi
anh yêu sao khi những lúc bé cười
yêu hơn nữa khi lệ vương khóe mắt
và như thế tâm hồn anh buộc chặt
hình bóng em và chỉ mãi bóng em
em thẹn thêm ửng hồng đôi má
lau mi cay, khóe mắt vẫn còn nhòe
và thật nhẹ anh hôn lên làn tóc
khẽ nói rằng, anh yêu bé bé ơi!
Chưa phân loại
Uncategorized