Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune
Một bà sinh sống trong chùa
Ngày đêm quét dọn cho vừa miếng ăn
Tuổi bà đã tám mươi lăm
Ngày ngày bà cũng quá chăm quá làm
Sân chùa quá rộng thênh thang
Những cây cổ thụ mịn màng chen nhau
Từng mùa lá đổ thay màu
Rơi rụng tàu lá phủ màu cả sân
Bà già ngồi quét dần dần
Sáng chiều bà cũng lanh quanh sân chùa
Khom khom quét quét vào lề
Phật ngồi phật thấy bộn bề xót thương
Mùa thu lá phủ khắp vườn
Thấy bà già đó khom khom sáng chiều
Lòng phật thương bà bao nhiêu
Mới tặng cơn gió liêu xiêu thu về
Cuốn tàu lá rụng trôi đi
Gió thu thổi lá gom ngay bên lề
Mùa thu có gió theo về
Bà già mới có ngày về nghỉ ngơi
Khỏi khom khỏi quét từng ngày
Gió thu thổi lá ngày nay vẫn còn
07.10.2017
Ngày đêm quét dọn cho vừa miếng ăn
Tuổi bà đã tám mươi lăm
Ngày ngày bà cũng quá chăm quá làm
Sân chùa quá rộng thênh thang
Những cây cổ thụ mịn màng chen nhau
Từng mùa lá đổ thay màu
Rơi rụng tàu lá phủ màu cả sân
Bà già ngồi quét dần dần
Sáng chiều bà cũng lanh quanh sân chùa
Khom khom quét quét vào lề
Phật ngồi phật thấy bộn bề xót thương
Mùa thu lá phủ khắp vườn
Thấy bà già đó khom khom sáng chiều
Lòng phật thương bà bao nhiêu
Mới tặng cơn gió liêu xiêu thu về
Cuốn tàu lá rụng trôi đi
Gió thu thổi lá gom ngay bên lề
Mùa thu có gió theo về
Bà già mới có ngày về nghỉ ngơi
Khỏi khom khỏi quét từng ngày
Gió thu thổi lá ngày nay vẫn còn
07.10.2017
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Truyện Thơ Cổ Tích - Chiếc Nón Lá (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Truyện Thơ Cổ Tích - Cò Và Quạ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Truyện Thơ Cổ Tích - Con Bướm Và Bông Hoa (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Truyện Thơ Cổ Tích - Con Khỉ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Truyện Thơ Cổ Tích - Con Nhím (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Truyện Thơ Cổ Tích - Con Rết (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Truyện Thơ Cổ Tích Bà Còng Đi Kiện Ông Trời (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Truyện Thơ Cổ Tích Bà Cua Với Bà Tôm Dạy Con (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Truyện Thơ Cổ Tích Bầy Khỉ Trốn Mưa (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Truyện Thơ Cổ Tích Bông Hoa Rừng (Bounthanh Sirimoungkhoune)