Về Thăm Chốn Xưa,

Tác giả: Bảo Giang

Ta về một mình bên thôn vắng
Chẳng có nắng mai với áo màu
Đôi cánh chim xưa giờ tản lạc
Còn đây hai tiếng gõ hồn ai?

Mới biết thời gian là thuốc đắng
Gọi gió hỏi mấy cũng bằng thừa.
Người đi cho nắng thêm hờn tủi
Kẻ về nghe gió lạnh tàn đêm,
Mới đó mà nay đầu bạc trắng
Thêm lớp da sầu , lớp lớp nhăn.
Nhìn lên không tỏ người năm cũ,
Cúi xuống lòng ai mấy giọt dài.
Bởi hẹn chung thuyền mà lỡ bến,
Để người gối lạnh kẻ … lang thang.

Bảo Giang 5-2021.
Chưa phân loại
Uncategorized