* Đời Viễn Xứ *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

ĐỜI VIỄN XỨ
Thân hải ngoại lạnh lùng phải ráng
Giá mùa đông chẳng quãng đường xa
Cấy cày giờ tuổi đã già
Còng lưng cố bám ai tha cho nào
.
Lúc rảnh rỗi trăng sao thơ tả
Nỗi niềm riêng xứ lạ tha hương
Gian nan từng chặng dặm trường
Nghề cày chất xám tự thương thân mình
.
Nhờ song thất lung linh gieo vận
Cho bay xa tình vẫn đong đầy
Bang giao bằng hữu trời mây
Gởi về cố quốc sum vầy ước mong.
.
Gởi cho gió nỗi lòng viễn xứ
Đôi ba câu tự sự nghĩa tình
Đi cày từ lúc bình minh
Lo toan dậy sớm hành trình chịu thôi...
.
Vào đến hãng đứng ngồi chụp ảnh
Đăng lên phây dưới ánh mặt trời
Lượm câu song thất chữ rơi
Cho vào thêm vận nên lời bài thơ...
.
Thân viễn xứ mắt mờ phải cấy
Công việc làm ai nấy tự lo
Khó khăn gay gắt tơ vò
Dẫu sao thì cũng lo co vần tình...
-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 24/01/2017
Chưa phân loại
Uncategorized