Biển Đợi

Tác giả: Thiên Ân

BIỂN ĐỢI
Choàng vai nắng ôm mặt biển
Sóng reo khúc nhạc trầm buồn
Thời gian như còn ẩn hiện
Chải sợi tóc tình tươi non

Từng cơn , từng cơn dữ dội
Khát khao vồ vập vỗ về
Sóng gom thơ sầu muôn lối
Chôn vùi dưới đáy ru mê

Biển giấu kho tàng quí giá
Trăm năm neo bóng nghìn năm
Một ngày hôn nhầm môi lạ
Tâm hồn mọc vội lá mầm

Bao giờ non mòn biển cạn
Loài người hối hả yêu nhau
Hòn đá hồn đau nứt rạn
Cút côi về bến mơ đầu

Em vẫn một dòng lặng lẽ
Sóng ngầm rạo rực đổ xô
Đốm sáng trong lòng ngực trẻ
Thèm yêu , khát sống vô bờ

Biển vẫn muôn đời là biển
Em vẫn muôn đời là em
Đố ai luận bàn câu chuyện?
Mơ tròn kết tóc se duyên
Ngày 2/9/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized