Em Là Kỷ Niệm

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Xin gửi đến em bao nỗi nhớ
Xin gửi đến em lòng đợi chờ
Xin gửi đến em tình bơ vơ
Xin gửi đến em những mộng mơ

Xin gửi cho em lúc thương thầm
Bao nguồn hi vọng mang trong tâm
Đêm đêm ấp ủ niềm nhung nhớ
Nệm êm đèn mờ mưa lâm râm

Xin gửi về em tình ngọt ngào
Ước mơ cao vút đến trăng sao
Lâng lâng thanh nhẹ hồn vũ trụ
Bay bổng cõi trời trên mây cao

Xin gửi đến em vạn niềm vui
Hoa tươi xuân thắm đến bên đời
Ngàn hoa nở nụ xinh he hé
Hoa cười em đẹp thuở yêu người

Xin gửi đến em những nỗi buồn
Lá vàng theo gió rớt trôi sông
Tin yêu sầu héo thu tàn úa
Cành lạnh bên bờ mãi ngóng trông

Xin gửi đến em những khổ đau
Ngày qua năm tháng sống bên nhau
Của những ước mơ không trọn vẹn
Tình yêu thuở ấy đã phai nhàu

Em là kỷ niệm ấm đời tôi
Tuổi xuân năm tháng đã qua rồi
Hạ quên thu vắng tim trơ trọi
Đông về giá rét giấc đơn côi

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized