Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gỡ Trăng

Tác giả: Ngọc Thạch

Thu nức nở, lệ trào trên khóe mắt
Ngõ hồn thu ai oán cả đêm trăng
Sương dầm lá, gió buồn, sao ẩn mất.
Nhớ thu xưa, em gỡ ánh trăng vàng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
Thơ tương tự
  • Gò Trắng (Đức Trí Quế Anh)
Thơ bạn muốn xem
  • Những Vần Thơ Xướng Họa 48
  • Về Thăm Tuổi Thơ
  • Sự Đời
  • Gửi Sài Gòn
  • Men Tình Thơ
  • Đêm Chợt Thức
  • Thung Lũng Vàng
  • Ấm Lạnh Tình Quê
  • Anh Tìm Sợi Khói Lãng Quên
  • Bình Dị Cuộc Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Thị Thu Hồng
  • Đoàn Đình Sáng
  • Chàng Cốc
  • Th
  • Linh Thoại
  • Khù Khờ
  • Nguyễn Lương Vỵ
  • Mạc Phương Đình
  • Thơ Hoàng Đế
  • Thiên Ăn
©2026 - CungThuGian.com