Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mẹ Ơi

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hưng

Thềm rêu thầm giữ dấu chân
Vách thầm giữ bóng
Chăn thầm giữ hơi
Chiều, con nước mắt đầy vơi
Giọt dài, giọt ngắn, mẹ ơi khóc thầm.
Xưa hai đôi đũa một mâm
Giờ hai đôi đũa …
con cầm một đôi
Còn một đôi đũa mồ côi
Nghẹn ngào con nuốt cho trôi chén buồn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Góc Sân
  • Ở Nhà Một Mình
  • Góp Lửa
  • Chiều Lữ Thứ
  • Hòai Cảm
  • Giao Thừa
  • Cánh Chuồn Đạp Nước
  • Lạy Bạn
  • Trong Cái Rủi Có Cái May
  • Nếu Thế Giới Không Có Đàn Ông
Thơ tương tự
  • Mẹ Ơi (Trần Lợi)
  • Mẹ Ơi (Hoài Cổ Nam Ca)
  • Mẹ Ơi (Trầm Hương)
  • Mẹ Ơi (Lệ Hoa Trang (Hoa Mộc))
  • Mẹ Ơi (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Mẹ Ơi (Tạ Thăng Hùng)
  • Mẹ Ơi (Tâm Như)
  • Mẹ Ơi (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Mẹ Ơi (Thanh Thanh Ngọc)
  • Mẹ Ơi (Tulipdenus)
Thơ bạn muốn xem
  • Buồn Thân Tủi Phận
  • Một Ngớ Ngẩn Trong Buổi Sáng Chủ Nhật
  • Văn Tế Đỗ Thế Hòa
  • Lính Mà Em
  • Ngày Cũ Còn Đây !
  • Cô Hàng Xóm
  • Thăm Lăng Mạc Cửu
  • Em Về
  • Đất Nước Trung Quốc
  • Đêm Hà Nội
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tứ Phong
  • TP Minh Đạo
  • Hoàng Anh 79
  • Minh Tuấn
  • Phạm Như Hùng
  • Đất Văn Lang
  • Thơ Thảo Nguyên
  • Nguyenthitehat
  • De La Fontaine, Jean
  • Thangtram
©2026 - CungThuGian.com