Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mẹ Ơi

Tác giả: Trầm Hương

Mẹ ơi ! giờ Mẹ ở đâu



Bao năm cỏ dại bén sâu trên mồ



Mẹ về nơi cõi hư vô



Cõi buồn đó, chỉ nấm mồ cỏ xanh



Gió qua cây gãy lìa cành



Trăm năm là cõi Mẹ nằm ngủ yên



Con ở lại cõi ưu phiền



Nỗi sầu trĩu nặng triền miên tâm hồn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mẹ Tôi Vừa Chết Đêm Qua
Thơ tương tự
  • Mẹ Ơi (Trần Lợi)
  • Mẹ Ơi (Hoài Cổ Nam Ca)
  • Mẹ Ơi (Nguyễn Ngọc Hưng)
  • Mẹ Ơi (Lệ Hoa Trang (Hoa Mộc))
  • Mẹ Ơi (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Mẹ Ơi (Tạ Thăng Hùng)
  • Mẹ Ơi (Tâm Như)
  • Mẹ Ơi (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Mẹ Ơi (Thanh Thanh Ngọc)
  • Mẹ Ơi (Tulipdenus)
Thơ bạn muốn xem
  • Thằng Bạn Thời Tri Kỉ
  • Có Hai Người
  • Tu Trong Nghịch Cảnh
  • Tình Yêu Em
  • Rãi Ưu Phiền
  • Xin Em Giấc Ngủ Trên Triền Tuổi Thơ .
  • Đoạn Đường Lộc
  • Gởi Ai Nụ Nắng Phương Xa
  • Sắc Màu Tình Yêu
  • Vĩnh Biệt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Triệu Ngọc Yến
  • Mr. Smile
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
©2025 - CungThuGian.com