Bóng Quê .

Tác giả: Nguyên Hữu

BÓNG QUÊ
(Song thất bát ngôn)

Bóng ngả chiều tà trên quê tôi
Đường quen lối cũ núi thương đồi
Mỏng hơi sương còn tìm nhiều bạn cũ
Tụ tập nhau chiếm đoạt bản làng rồi…

Đến cả mặt trời cũng khuất xa
Hàng cây khoe lá thấy xấu già
Đen thùi lùi có gì mà khoe nhỉ
Thiếu mặt trời mọi thứ giống nhau nha…

Rất có thể là lâu quá rồi
Trâu già quen lối, vật quen hơi
Vẫn con đường đâu cần ai dẫn hướng
Tự tìm về mỗi bước chậm thảnh thơi…

Ai cũng có nơi để nhớ về
Dẫu gần xa cũng đượm hồn quê
Thổn thức trong ta nhiều lần chưa kể
Rất nhiều người thèm đến độ nhiêu khê…

28/09/2022
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized