Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bóng Quê

Tác giả: Nguyên Hữu

BÓNG QUÊ

Chửa uống ly nào đã chuếnh say
Phù sinh một cõi thở than này
Trời mưa bấn cuộc buồn nhân thế
Lệ đá vương thời khóc chốn đây
Lỡ kiếp làm người tu chẳng đặng
Rời hồn thoát xác họa điều hay
Bao giờ mới lại quê hương nhỉ
Một bóng cô phòng nhớ quắt quay…

18-04-2017
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Bóng Quê (Thiết Dương)
  • Bóng Quê (Tấn An)
  • Bóng Quê (Lê Cảnh Tiến)
  • Bóng Quê (Thiên Ân)
  • Bóng Quê . (Nguyên Hữu)
  • Bóng Quê . . (Nguyên Hữu)
  • Bóng Quê Hương (Tạ Thăng Hùng)
  • Bóng Quê Hương (Thiên Ân)
  • Bóng Quê Hương 2 (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Lối Sống Sai
  • Tháng Tư Vẫy Gọi
  • Chiếc Cặp Thời Nữ Sinh
  • Nhắn Người... Nên Thơ...
  • Biển Khóc Trường Sa – Khóc Quê Nhà
  • Người Đi Tìm Cuộc Xưa Sau
  • Ngẫu Hứng Du Mục
  • Mưa Sương Tô Bóng
  • Thiếu Một Tiếng Lòng
  • Nắng Chiều
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
  • Chiều Tím
  • Ngọc Bích
  • Đinh Ngọc
  • Nguyễn Đình Quyền
  • Tigon
  • Bùi Hữu Phúc
  • Tuán La Roja
©2026 - CungThuGian.com