Bóng Quê

Tác giả: Thiết Dương

BÓNG QUÊ
(Thuận nghịch độc)

Tơ mành bạt gió lộng ngàn cây
Nước đục dòng đau bóng nguyệt gầy
Hờ hững cảnh thôn sầu ngõ ấy
Mịt mù danh phố vọng làng đây
Thơ hờn bến vắng sông hồ cạn
Nhạc khóc hoa trơ bụi khói dày
Ngơ ngẩn tiếc diều thương trúc gẫy
Mờ hoen mắt lệ giọt vơi đầy

Đầy vơi giọt lệ mắt hoen mờ
Gẫy trúc thương diều tiếc ngẩn ngơ
Dày khói bụi trơ hoa khóc nhạc
Cạn hồ sông vắng bến hờn thơ
Đây làng vọng phố danh mù mịt
Ấy ngõ sầu thôn cảnh hững hờ
Gầy nguyệt bóng đau dòng đục nước
Cây ngàn lộng gió bạt mành tơ

Thiet Duong _27/11/2013
Chưa phân loại
Uncategorized