Bóng Quê Hương 2

Tác giả: Thiên Ân

BÓNG QUÊ HƯƠNG
Sao em hờ hững với quê hương?
Quên mái nhà xưa, bóng ruộng vườn
Cầu tre lắt lẻo ru năm tháng
Hoàng hôn rụng cánh tuổi phong sương
Tiếng hò dìu dặt buổi sớm trưa
Thuở ngồi chải tóc dưới bóng dừa
Buông câu vọng cổ chiều nghiêng nắng
Âm thanh não nuột cứ đẩy đưa
Sao em bỏ lửng bóng trăng quê?
Tát nước đêm khuya ven bờ đê
Con cá rô đồng còn đớp móng?
Hương tóc em ru khúc vụng về
Chùm trứng cá rụng rụng rơi rơi
Nụ hôn rẽ nhánh trôi xa vời
Lòng vương vấn mãi in đáy mắt
Gợn bóng đời nhau chút bồi hồi
Sao em dời gót nắng hồn hoang?
Èo uột duyên tơ luống bẽ bàng
Lột xác vội vàng mây bén gió
Nụ hồng rã cánh lệ chứa chan
Con đường lủi thủi ta với ta
Chìm mau kỉ niệm héo cỏ hoa
Trăng tròn rồi khuyết in giếng ngọc
Ôm ấp nhau chi lúc nhạt nhòa
Đêm 14/7/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized