Mẹ Tôi Vừa Chết Đêm Qua

Tác giả: Trầm Hương

Hình như Mẹ chết đêm qua
Cha tôi ở chỗ rất xa chưa về
Mẹ nằm im ngủ giấc mê
Mẹ ơi ! đừng bỏ con về cõi xa
Bỏ con ở với người ta
Họ đánh họ chưởi hành hà thân con
Thơ ngây con phải lãnh đòn
Vì con của Mẹ, không còn Mẹ Cha
Đêm nằm gió lạnh sương sa
Con nằm nhớ Mẹ lệ hoà nỗi đau
Con đâu có lỗi gì nào
Mẹ sao đành đoạn nghẹn ngào bỏ con
(Mẹ còn gót đỏ như son)
Con không còn Mẹ có còn gì đâu
Tuyết rơi trời lạnh rầu rầu
Con không còn Mẹ, đời đâu còn gì
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả