Tiếc Công

Tác giả: Thiên Ân

TIẾC CÔNG
“Nước trong cá lội thấy vi
Anh câu không được bởi vì sóng chao?”
Anh câu không được con nào?
Mỏi mòn đôi mắt lòng đau đáu lòng

Uổng công đạp đỗ uổng công
Mồ hôi đã chảy trên đồng quê hương
Ném đi một chuỗi u buồn
Con cò lặn lội bờ mương lầy bùn

Thả mồi bắt bóng lạnh lùng
Ngắn dài,dài ngắn điểm dừng là đâu?
Khổ thay cho kẻ đi câu!
Ngày ngày nơm nớp lo âu ngày ngày

Bỗng dưng tay trắng,trắng tay
Sạch sành sanh ,hương đắng cay đầy trời
Thả rong nỗi nhớ chơi vơi
Đi câu mới biết khổ đời người câu
Ngày 11/2/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized