Trả Đời Cho Nhạu

Tác giả: VUHUNGVIET & Hoài Vi

TRẢ ĐỜI CHO NHẠU

Em trả anh nỗi nhớ
Tháng Mười hoài thương ơi
Bài thơ còn viết dỡ
Ước mơ của một thời

Em trả anh sợi tóc
Se nhầm phận duyên nhau
Thu mỗi mùa vẫn khóc
Soi bóng phai tóc sầu

Em trả anh thề hẹn
Tặng em cõi thiên đường
Đường quê hương trọn vẹn
Bắc-Nam một trời thương

Em trả anh môi thắm
Nụ cười xưa đánh rơi
Nhặt về tương tư ngắm
Trăm năm chẳng nỡ rời

Em trả anh ánh mắt
Nhìn thấu lòng như gương
Từ nghiệt đời chia cắt
Hồn ta lạc mất đường

Em trả anh ngọn nến
Đợi nhau cùng thắp chung
Tháng Mười qua rồi đến
Tàn hạnh phúc tương phùng

Em trả anh kỷ niệm
Phong kín trời mây bay
Hương tình yêu ngọt lịm
Vẫn quanh cuộc sống này

Tình còn gì để trả
Đã khánh tận đời nhau
Nợ mình gom tính cả
Trả lại nhau kiếp sau..

Hoài Vi

GIỮ TÌNH CHO NHAU.

Đừng như thế em ơi,
Đời còn có gì vui.
Tình yêu và nổi nhớ.
Mộng mơ và nụ cười.

Thu buồn vương mắt biếc.
Sầu dâng nước mắy cay.
Còn chút gì nuối tiếc.
Mình giữ lại cho nhau.

Hẹn thề xưa còn đó.
Đong đầy những yêu thương.
Lời yêu vừa mới ngỏ.
Nở để lòng tơ vương.

Duyên tình ta còn thắm
Ngọt ngào nụ hôn môi.
Nồng nàn và say đắm.
Đừng trả lại em ơi.

Đời còn lắm niềm vui.
Nụ cười và ánh mắt.
Giữ tình ta trọn vẹn.
Cho tim bớt ngậm ngùi.

Ngọn nến hồng Cháy rực.
Soi sáng cả bầu trời.
Cho tim mình thổn thức
Rồi tình sẽ lên ngôi.

Biết bao là kỹ niệm.
Đâu có thể phai mờ.
Dẩu hoàng hôn loan tím.
Tình vẫn đẹp như thơ.

Thôi em đừng dại khờ.
Đánh mất những ước mơ.
Đôi mình là duyên nợ.
Em hãy về, anh chờ.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized