Mẹ Ơi

Tác giả: Trần Lợi

Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều
Cơm ăn chẳng được thấy chiều buồn ghê
Ngồi thần tâm nghĩ nhớ về
Cái thời non trẻ mân mê góc nhà
Được chiều thơ thẩn la cà
Ở bên bố mẹ thật là vui ghê
Dẫu cho cuộc sống bộn bề
Gian lao khổ cực ê chề khó khăn
Bao nhiêu vất vả lăn tăn
Chiến tranh khốc liệt cứ ăn gầy mòn
Mẹ làm đánh đổi cho con
Nụ cười no ấm mãi còn yêu thương
Vững chân mạnh bước trên đường
Mẹ yêu che chắn bức tường bình yên
Giờ con mang một cái tên
Thêm bó hoa cúc đặt trên mộ người
Hoa kia mới cắm rất tươi
Con muốn được gặp mẹ cười với con
Mẹ ơi con mãi còn non
Thiếu vòng tay mẹ nhớ tròn tình thân
Con xa sống gửi phước phần
Về thăm mẹ vội những lần rồi sang
Mẹ cho con cuộc sống sang
Tương lai tươi sáng, khang trang mở mày
Con có cuộc sống hôm nay
Ơn mẹ nhiều lắm tháng ngày mẹ yêu
Thức khuya dậy sớm lo nhiều
Chu toan lo lắng mọi điều lớn lao
Mẹ ơi khó khổ biết bao
Cái thời bao cấp tiền hào tiền xu
Đạp xe tông dép vù vù
Dãi dầu mưa nắng đánh đu với đời
Nghèo khó ăn bát cơm vơi
Mẹ vẫn lo đủ đến nơi từng người
Trong nhà luôn rộn tiếng cười
Cả nhà vui vẻ luôn tươi hoà đồng
Mẹ như một đóa hoa hồng
Đẹp thơm tươi mát bình bông giữa nhà
Mỗi lần mẹ bận đi xa
Cả nhà nhớ mẹ thật là buồn ghê
Từ xa khi thấy mẹ về
Chị em tíu tít thích mê mẹ à
Mẹ về mẹ lại mua quà
Được ôm thơm mẹ thật là thích cơ
Mẹ ơi giờ chỉ trong mơ
Con mới được gặp mẹ mờ trong trên
Con thương mẹ mãi không quên
Tình thương mạnh mãi vững bền ngàn năm .

Thụy Điển 3/9/2016
Chưa phân loại
Uncategorized