Tình Mơ

Tác giả: Trần Lợi

Người ấy khơi dậy tình đã ngủ
Đốt cháy tim hồng sương khói phủ
Thật hay mơ xin đừng gọi ta nhé
Để ta vui sống trọn thế giới này

Người ấy tới trong thoáng hôm nay
Thân mềm mại bước nhảy mê say
Tay trong tay nụ cười rạng rỡ
Mắt không rời tim thốn bay bay

Người về đi cho ta gửi tí hương
Xách dùm ta một mớ yêu thương
Đường hai ta chắc không gặp lại
Chẳng tương tư chẳng vướng bận làm gì

Ừ vậy nhỉ như vậy thật tốt nhé
Gửi phắt đi tình yêu chưa nở hé
Để mai đây mỗi lần quay nhìn lại
Chợt thoáng mỉm cười
Cảm giác hay!

Tg : Trần Lợi
Chưa phân loại
Uncategorized