Cha Đã Đi Xa

Tác giả: Trần Lợi

Cha đã đi rồi đi mãi xa
Khi cây cằn cỗi tuổi về già
Ra đi thanh thản trong lỗi nhớ
Cha trong tim con và người nhà

Ngoài kia hoa nở đón xuân thì
Trong đây sầu quá tiễn cha đi
Cha ơi cha hỡi con gọi mãi
Đau lòng con lắm lời biệt ly

Từ đây sẽ mãi vắng bước chân
Thiếu vắng tình cảm của người thân
Thiếu tình cha yêu luôn ấp áp
Bên mâm cơm ngon được quây quần

Con nhớ về cha người cha yêu
Dạy chị em con sống biết nhiều
Dạy ăn dạy nói trong cư sử
Thương nhau đoàn kết vạn sự điều

Con phải làm sao tĩnh tâm đây
Lòng đau đớn quá thương cha gầy
Nén lỗi đau lòng nuốt dòng lệ
Để bước chân cha nhẹ như mây

Cha đã đi rồi cha đã đi
Mắt lệ rơi tuôn giọng thầm thì
Cha yêu đi nhé chào vĩnh biệt
Cảnh trời vui thú mây ngựa phi .

VN 29/2/2016
Chưa phân loại
Uncategorized