Đừng Buồn Chị Nhé

Tác giả: Trần Lợi

Chị đừng buồn lắm chị ơi
Hãy vui tươi nhé cho đời ngọt thêm
Hãy ngoan ngủ trọn hằng đêm
Có thêm sức lực có thêm xuân thì

Cha già đến lúc phải đi
Chín mươi tuổi đến bệnh thì khó ngăn
Chị đừng buồn khổ lăn tăn
Cha cũng chẳng muốn chị băn khoăn, buồn

Đời người biến hoá vạn muôn
Hãy tìm công việc hay buôn bán gì
Thời gian chóng lẹ trôi đi
Giúp ta quên được sống thì tốt hơn

Hãy giang tay sống đừng gì
Bước đi mạnh dạn lòng thì vui lên
Sống bền sống khéo nhường trên
Nhịn thương nhường dưới bước bên nhau cùng

Vợ chồng kín kẽ đi chung
Nhỏ to tâm sự tháp tùng yêu thương
Dẫu xa lắt léo con đường
Đường đời đường học đường trường đường chơi.

Vui lên nhé , ngày mới sẽ đến !
Thuỵ Điển 18/4/2016
Chưa phân loại
Uncategorized