++ Thay Hình Đại Diện ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

++ THAY HÌNH ĐẠI DIỆN ++

Đông buồn bã đổi hình đại diện
Mặt tươi cười tự diễn mình ên
Cầu trời Chúa Phật được hên
An lành sức khỏe lênh đênh mộng nhiều...
.
Đời trần tục bóng thiều quang điểm
Cảm thấy già chiêm nghiểm tuổi mình
Lo âu bệnh hoạn rập rình
Vướng vào là phải lung linh chầu trời
.
Ai cũng có một thời hoa mộng
Đời vào thu còn động con tim
Cho nên cứ mãi đi tìm
Bắt dòng thơ gánh nỗi niềm trần gian
.
Chỉ ước muốn thân an sức khỏe
Thơ tình về quạnh quẽ cũng cam
Cuộc đời trôi nổi còn làm
Thân đà khú đế không ham được gì...
.
Thân viễn xứ bánh mì đã chán
Ăn đồ Tây quá ngán người ơi
Mỗi lần đến bữa ngồi nhơi
Nuốt vào chẳng đặng than trời ai hay...
.
Giờ chỉ biết lên phây kiếm mộng ( phây = facebook )
Tỏ tâm mình tháng rộng thoi đưa
Cuối thư biết nói sao vừa
Hẹn bài khác nữa lưa thưa dòng tình...

-N3- Nguyễn Ngọc René 06/12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized