Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bình Thuận Quê Tôi

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

( thể tập danh địa phương )

MŨI NÉ quê mình đẹp lắm nha
ĐỒI DƯƠNG cảnh sắc tuyệt luôn nà
Khu HÀM TIẾN lắm người mê vãn
Chốn ĐẬP TRÀN nhiều kẻ thích qua
BÃI CHÁNH muôn đời không thể bỏ
ĐỒI HỒNG vạn thuở lẽ nào xa
Còn thêm MÕM ĐÁ ÔNG sừng sững
Lộng lẫy vùng PHAN THIẾT mặn mà.
2/12/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ bạn muốn xem
  • Tìm Nhau Giữa Cuộc Đời
  • Cuộc Tình Đã Qua
  • 25. Cổ Tích
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1297)
  • Bài Thơ Chưa Đặt Tên
  • Lặng Đêm
  • Hướng Về Biển
  • Tưởng Nhớ 2 Năm Ngày Mất (Catarina Nguyễn Nữ Minh Hiền)
  • Một Thoáng Mơ Xa
  • Yêu Lắm Trường Sa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Asin
  • TRẦN MINH HẢI
  • Đinh Thị THu Trang (Thời Xa Vắng)
  • Lê Thị Ngọc Thuỷ
  • Nguyễn Thị Anh Phy
  • Vua Thiệu Trị
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Tran Chien
  • Kẽ Phàm Phu
  • Thuận Hữu
  • Góc Thơ Màu Xám
©2025 - CungThuGian.com