Điều Em Lo Sợ.

Tác giả: Trần Thị Thủy

Anh đâu biết lòng em bao cảm xúc
Nửa muốn im , nửa lại muốn tới gần
Chỉ sợ đời lại vương lắm bụi trần
Với yêu thương lại thêm buồn thêm tủi.

Em vẫn biết đời người thật ngắn ngủi
Muốn yêu thương , muốn giúp những người cần
Muốn bên Anh nhưng lòng cứ phân vân
Sợ cuộc sống không như mình vẫn đợi.

Em sợ lúc Anh có ngày thay đổi
Hết yêu thương em chẳng biết về đâu
Vì lúc đó em tóc bạc kín đầu
Tuổi già đến sức đã mòn lực kiệt.

Em sợ lúc tình không còn tha thiết
Em cô đơn ai sẽ ở bên mình
Hay lúc đó Anh tìm gái trẻ xinh
Quên mất em , một mảnh đời làm vợ .
Chưa phân loại
Uncategorized