Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Mơ

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Đã trót trao người một chữ yêu
Đường mơ trắc trở nắng mưa nhiều
Dỗi hờn mắt biếc buồn duyên nợ
Hờ hững môi hồng lệch khúc tiêu
Tựa của trông người khi hạ sớm
Nhìn gương nhớ ảnh lúc thu chiều
Dặm ngàn vó ngựa còn rong ruổi
Mòn mỏi quê nhà chiếc bóng phiêu !

May 05, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Tình Mơ (HoaTiNa)
  • Tình Mơ (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Tình Mơ (Trần Lợi)
  • Tình Mơ (Nguyễn Văn Thái)
  • Tình Mơ (Chiêu Hoàng)
  • Tình Mộ (Nhà Thơ Buồn)
  • Tình Mơ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tình Mơ (Hương Việt)
  • Tình Mơ (Vũ Kim Thanh)
  • Tình Mơ (Đông Hòa)
Thơ bạn muốn xem
  • Điều Anh Biết
  • 1098 - Yêu Thơ
  • Đời Ngắn Dài
  • Park Hang Seo
  • Một Chút Mùa Thu
  • Vời Vợi Ru Em
  • Về Thăm Gác Trịnh
  • Không Nói Nữa
  • Chiếc Lá Vàng
  • Gối Mộng...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
  • PHẠM TÙNG
  • Hương Ngọc Lan
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
  • Thư Trần
©2025 - CungThuGian.com