Tình Mộ

Tác giả: Nhà Thơ Buồn

Âm dương chia nửa vỡ làm đôi
Người đó ta đây nẻo luân hồi
Kẻ nơi nhân thế hồn trong mộ
Lúc biết cần nhau đã muộn rồi

Xuân khóc hàng mi ngấm lệ tàn
Hạ tìm quá khứ ngược thời gian
Thu vắng chân em mùi đất lạnh
Đông về tuyết trắng một màu tang

Gieo lên mộ em những hạt mầm
Cho rễ vươn dài xuống cõi âm
Gửi tới người thương muôn niềm nhớ
Kiếp này vẫn hẹn buổi giao thân

Em là hồn ma biết yêu thương
Chỉ đến tìm ta những đêm trường
Bỏ nơi mộ vắng buồn heo hút
Âm thầm đưa tiễn lệ thay sương

Thôi cũng đành đôi ngả đôi nơi
Bởi duyên tan vỡ mộng lìa đời
Đành chôn kỷ niệm vào quên lãng
Cho đáy mộ sâu chút tình người
Chưa phân loại
Uncategorized