Vô Tâm

Tác giả: Nhà Thơ Buồn

Bài Thơ VÔ TÂM
Người tôi thầm yêu hỡi em vô tâm hay nhẹ nhàng đưa tình vào quên lãng để lòng tôi muôn kiếp đợi chờ và tình yêu trang sử dài dang dở,đem nỗi lòng khắc trọn những vần thơ

Em bỏ lệ hờn trên mắt xanh
Nửa mơ độc bước nửa song hành
Bình minh nồng ấm hoàng hôn lạnh
Ảo giác thơm làn khói mỏng manh

Em giấu nhớ thương đáy biển hồn
Mặc bờ chết lặng sóng cô đơn
Thủy triều vô cảm đi và đến
Thầm viết hồi âm giấc mộng buồn

Mảnh tình thiên thạch cháy trong tôi
Trái Đất không em tận thế rồi
Ta chẳng cần chi đời vĩnh cửu
Chỉ cần trọn kiếp có em thôi

Ta bắt tim ta hận máu người
Oán thù ly biệt sầu chưa vơi
Đời xây một bức thành vô lệ
Để ép nhân gian chỉ biết cười
Quên lãng vùi chôn quá khứ thầm
Nhớ nhung dòng hiện tại vô tâm
Thuyền hoang lạc giữa dòng ân ái
Nào biết tương lai gặp đá ngầm


Tác Giả
Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
Lớp Phó Tâm Hồn Khoan Khai Thác Dầu Khí K54
Đại Học Mỏ Địa Chất Hà Nội
Trang Thơ Phan Thanh Long
Chưa phân loại
Uncategorized