Vô Tâm (2)

Tác giả: Peter Hy Tấn

Người ta bảo nếu im lặng quá lâu
Nghĩa là hết, dẫu tình sâu nghĩa nặng
Nhạt nhòa đi, từng đêm sầu lẳng lặng
Có còn đâu rung động với yêu thương

Anh yêu người, người lại hóa người dưng
Bao đau khổ xây thành từng nghĩa địa
Anh cất chôn mối tình anh trân quý
Cả vô tình khâm liệm kỹ chôn theo

Đêm vỗ về khe khẽ gió liu riu
Ai cản được nỗi cô liêu ập đến
Đã có khi tưởng nhau là bờ bến
Để bi thương siết đắng nghẹn tâm hồn

Người xa người, biền biệt cả hoàng hôn
Bi đát lắm. Vầng trăng còn đổ lệ
Màn đêm dài ta chẳng còn bóng vía
Người thôi tìm, thôi chuyện kể, vô tâm

11.02.2020
Chưa phân loại
Uncategorized