Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nếu Có Thể

Tác giả: Ngọc Vẹn

Nếu có thể em muốn mình trở lại
Những tháng ngày em chẳng phải lo âu
Không buồn nghĩ không buồn phiền hiện tại
Rất thích cười và chẳng bận lòng đâu

Rồi trong em bỗng hoá những nỗi sầu
Cả cuộc sống như chỉ có niềm đau
Những truân chuyên giờ em phải cất đâu?
Khi ngày ấy giờ vở đôi mất rồi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ước Vọng
  • Ngủ Đi Anh
  • Ta Trở Về
  • Hoài Niệm
  • Nếu Một Ngày
Thơ tương tự
  • Nếu Có Thể (Nguyễn Quang Long)
  • Nếu Có Thể (Hương Ngọc Lan)
  • Nếu Có Thể (Dã Tràng Cát)
  • Nếu Có Thể (Mũm Mĩm)
  • Nếu Có Thể (Vũ Thị Huyền)
  • Nếu Có Thể (Xương Rồng Đen)
  • Nếu Có Thể (Phạm Viễn)
  • Nếu Có Thể (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Nếu Có Thể (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nếu Có Thể (Tử Nhi)
Thơ bạn muốn xem
  • Tấm Ảnh Ru Hồn
  • Ngày Đó !!!
  • Dạo Chiều Cuối Hạ.
  • Tôi Chỉ Là Tôi
  • 231. Từ Một Đêm Mưa
  • Có Những Mùa Xuân Không Quay Trở Lại
  • Nỗi Nhớ Và Niềm Đaụ.
  • Ngài Trao Tặng Cho Anh Sự Hư Không.
  • Chuông Chiều
  • Thuyền Thơ (2)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đình Nguyên
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
  • Bài Thơ Hay Chấm Com
  • Đỗ Hữu Tài
  • Nguyễn Ngọc René
  • Tô Công Minh
  • Bà Huyện Thanh Quan
  • Phan Cửu Long
  • Percy Bysshe Shelley
  • Hoàng Vũ
©2026 - CungThuGian.com