Nếu Có Thể

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Nếu có thể
em xin làm tia nắng
Sưởi lòng anh trong những lúc đông về
Xóa ưu phiền xua giá lạnh tái tê
Hong nỗi nhớ trong những chiều hoang vắng

Nếu có thể
em xin làm làn gió
Giữa trưa hè gió thổi anh mát lòng
Thoảng nhẹ nhàng xoa tan nỗi nhớ mong
Ngân khúc hát ru hồn anh vào mộng

Nếu có thể
xin làm vầng trăng lẻ
Gieo ý vần, ngôn tứ trong thơ anh
Đêm khuya tàn tỏa ánh sáng mong manh
Khi không ngủ anh có trăng bầu bạn

Nếu có thể
xin làm viên sỏi nhỏ
Ven bên đường theo lối bước anh qua
Nâng gót giày trên vạn dặm đường xa
Dẫu năm tháng hững hờ mòn thân xác

Nếu có thể
Anh ơi nếu có thể
Em sẽ làm tất cả vì anh thôi
Miễn sao là anh thấy bớt lẻ loi
Vì tim đã nguyện yêu anh trọn kiếp
Chưa phân loại
Uncategorized