Nếu Có Thể

Tác giả: Phạm Viễn

Nếu có thể, nguyện làm bông hoa nhỏ,
Trong vườn hoa Phật pháp rất nhiệm mầu.
Để hương thơm lang tỏa khắp trời cao,
Cúng dường Phật ở mười phương pháp giới.
Nếu có thể xin nguyện vào bóng tối,
Dẫn những ai đang lở bước lạc đường.
Để trở về ánh sáng của vầng dương,
Xua đi hết những tháng ngày tăm tối.
Nếu có thể là người không biết mỏi (mệt),
Nguyện lay người đang say mộng trầm luân.
Để thấy đời là giả tạm trần gian,
Sống tỉnh thức quay về nơi Đạo cả.
Nếu có thể xin nguyện làm tất cả,
Để cho đời an lạc chẳng niềm đau.
A Di Đà Tín Nguyện Hạnh dồi trao,
Nước Cực Lạc cùng nhau về người hỡi!
(Phạm Viễn 12/2al-2018)
Chưa phân loại
Uncategorized