Lời Chinh Nhân

Tác giả: Trần Đức Phổ

Hoàng hôn nhuộm đỏ chiều quan tái
Sương lạnh giăng mờ những khóm cây
Ta người lính chiến nơi biên ải
Thương lắm quê xa dáng vợ gầy !

Từ độ chia ly mờ bóng nhạn
Tình yêu muốn gửi đám mây bông
Mà trời viễn xứ, chao ôi… rộng !
Chắc hẳn quê nhà mỏi mắt trông !

Mơ ước một ngày về lại phố
Tặng nàng yêu dấu một cành hoa
Ngắm mùa xuân điểm trên môi thắm
Nghe tiếng con thơ rộn khắp nhà

Đôi ngả cùng chung niềm nhung nhớ
Ngưu lang-Chức nữ đợi Ô-kiều
Bao giờ giặc Bắc thôi dòm ngó
Ta về hợp tấu khúc cầm tiêu !

10-03-2017
Chưa phân loại
Uncategorized