Giấc Mơ Con

Tác giả: Thiên Ân

GIẤC MƠ CON
Giấc mơ con còn đè bóng tâm hồn
Khi giấc ngủ chập chờn muôn mộng mị
Sợ dây thương anh cố tình cứ rị
Đứt làm đôi vô ý anh bảo rằng

Giấc mơ con còn chạy nhảy lăng xăng
Lời ong bướm san bằng trong khoảnh khắc
Vòng tay ngoan một thời anh ghì chặt
Âu yếm trao góp nhặt ngọn lửa lòng

Giấc mơ con còn ngụp lặn bờ sông
Giọt nước mắt ròng ròng sầu li biệt
Thương là thương ngày nụ hoa trở biếc
Gió ôm mây tha thiết diết da mùa

Giấc mơ con dày đặc đậu bến xưa
Những hạnh phúc trò đùa nhiều may rủi
Anh bị thời gian vô tình hắt hủi
Mộng vỡ tan lẫm lũi ở con đường

Giấc mộng con xé rách túi yêu thương
Đời vốn biết giọt sương thì rất mỏng
Môi con gái bao giờ cũng nóng bỏng
Vạn người trông , kẻ ngóng trong đợi chờ

Giấc mơ con đè bẹp góc hồn thơ
Tàn tro khóc bâng quơ dăm chuyện cũ
Quăng bóng tóc chùm hoa xưa ủ rũ
Ai với ai ấp ủ sợi tơ lòng
Ngày 20/6/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized