Vĩnh Biệt Anh !

Tác giả: Trần Thi Thủy

( Viết về phi công Trần Quang Khải đã hy sinh khi làm nhiệm vụ ngày 16/6/2016 )

Tổ Quốc tôi nghiêng mình vĩnh biệt Anh
Đã hy sinh vì nhân dân vì nước
Nhiệm vụ đã giao Anh làm bằng được
Dù có khó khăn Anh chẳng sờn lòng !

Tai họa bất ngờ lao đến thật nhanh?
Máy bay rơi Anh đâu nhiều chọn lựa
Biển bao la hai Anh lao tới đó
Đồng đội về ..mà Anh Khải ra đi !

Giữa thời bình ta phải khóc biệt ly
Mẹ già xót thương con ngoan mẫu mực
Người vợ trẻ đau đớn đêm thao thức
Đàn con thơ ngơ ngác mất Cha yêu !

Đơn vị tiếc thương đồng đội thật nhiều
Bao người dân cũng đau buồn lắm đấy
Thương lắm Anh !!..dẫu chưa lần gặp thấy!
Người con tài hoa đất nước Việt này !

Thấy Anh về sao sống mũi cứ cay
Bao nước mắt rơi Anh đâu sống dậy
Anh mãi ra đi lòng dân vẫn thấy
Hình ảnh Anh tỏa sáng một góc trời !

Vì nước quên thân gương sáng để đời
Tổ Quốc ơn Anh giữ trời quê Mẹ
Sự hy sinh âm thầm ..đi lặng lẽ
Chẳng kịp nói ra ước nguyện cuộc đời !

Vĩnh biệt Anh về nơi chốn xa xôi
Cưỡi gió mây trở về miền cực lạc
Nếu kiếp sau hồi sinh Anh sẽ khác
May mắn nhiều ..đi thanh thản nhé Anh !
Chưa phân loại
Uncategorized