Chiều Mở Khép

Tác giả: Thiên Ân

CHIỀU MỞ KHÉP
Chiều mở khép đôi tà áo mỏng
Mùa xô mùa lồng lộng vô bờ
Giấc mơ đùn đẩy giấc mơ
Chân ai thoăn thoắt xa mờ , mờ xa

Chiều mở khép thiệt thà , gian dối
Những gam màu sáng tối mọc đầy
Chim trời vỗ cánh vội bay
Bầu trời lạnh lẽo đắng cay trêu đùa

Chiều mở khép ngày xưa thân ái
Bóng giai nhân mềm mại non tơ
Dạo chơi trong cõi tình cờ
Tình vừa chín bói môi hờ hững môi

Chiều mở khép về khơi hư thực
Ăn sâu vào kí ức linh hồn
Ôm nhau thuở ấy bồn chồn
Mới hay trời đất chỉ còn em , anh

Chiều mở khép ngọn ngành gốc rễ
Thương nhau rồi đâu dễ xa nhau
Một hôm nhền nhện giăng mau
Sợi tơ cuống quýt bay vào đê mê

Chiều mở khép vân vê dáng ngọc
Rón rén đi mời mọc ái ân
Trả vay , vay trả phong trần
Mùi hương con gái bâng khuâng xốn lòng

Chiều mở khép bướm ong say mật
Đóa hoa xinh bắt mắt người ta
Vườn ươm hạnh phúc mở ra
Khoan thai , dìu dặt ngân nga bốn mùa
Ngày 5/6/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )CHIỀU MỞ KHÉP
Chiều mở khép đôi tà áo mỏng
Mùa xô mùa lồng lộng vô bờ
Giấc mơ đùn đẩy giấc mơ
Chân ai thoăn thoắt xa mờ , mờ xa

Chiều mở khép thiệt thà , gian dối
Những gam màu sáng tối mọc đầy
Chim trời vỗ cánh vội bay
Bầu trời lạnh lẽo đắng cay trêu đùa

Chiều mở khép ngày xưa thân ái
Bóng giai nhân mềm mại non tơ
Dạo chơi trong cõi tình cờ
Tình vừa chín bói môi hờ hững môi

Chiều mở khép về khơi hư thực
Ăn sâu vào kí ức linh hồn
Ôm nhau thuở ấy bồn chồn
Mới hay trời đất chỉ còn em , anh

Chiều mở khép ngọn ngành gốc rễ
Thương nhau rồi đâu dễ xa nhau
Một hôm nhền nhện giăng mau
Sợi tơ cuống quýt bay vào đê mê

Chiều mở khép vân vê dáng ngọc
Rón rén đi mời mọc ái ân
Trả vay , vay trả phong trần
Mùi hương con gái bâng khuâng xốn lòng

Chiều mở khép bướm ong say mật
Đóa hoa xinh bắt mắt người ta
Vườn ươm hạnh phúc mở ra
Khoan thai , dìu dặt ngân nga bốn mùa
Ngày 5/6/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized