Lặng Im

Tác giả: Kim Thúy

Sự lặng im đáng sợ
Trái tim như thắt lại trong lồng ngực
Mật đắng vỡ tan tành
Và em như đang chết
Héo rũ ở nơi này

Lý thuyết để níu kéo
Một tâm hồn đang bên bờ vực thẳm
Biết lúc nào ngã ào
Màu đen như tang chế
À ra thế cũng hết đi một đời

Tứ phía là những khoảng trong im lặng
như bao quanh là lửa
em cháy đen trong ấy
vậy mà cũng phải chạy hết đi một ngày
vất vả tứ tung

Nhưng vẫn là những im lặng
Dear không nói một lời
sư câm lặng lạnh lùng
như đêm tối ba mươi
bên bờ đá hoang vu
em nằm rũ....

Và giòng đời rồi cũng đi qua mau....

Kim Thúy
4/30/03
Chưa phân loại
Uncategorized