Lặng Im

Tác giả: Ngô Anh Tuấn

Hai nỗi buồn va vào nhau khắc khoải
Tự nhủ mình thôi hãy cứ lặng im
Hạnh phúc kia, ta đã gắng đi tìm
Trong thẳm sâu trái tim như nhỏ lệ

Chuyện dở dang gieo nỗi buồn nhân thế
Thương thật nhiều để day dứt nhớ nhung
Bến tương lai ta không thể đi cùng
Đường hạnh phúc mình không chung nhịp thở

Anh sợ lắm duyên đôi mình tan vỡ
Bên đường đời mai lỡ chẳng có em
Rượu cạn ly ta uống cho say mèm
Bao ước muốn giờ tan trong gió thoảng

Hơn một lần tình rơi vào quên lãng
Đành lặng im cho ngày tháng êm trôi
Giấu nghĩ suy không thể nói thành lời
Để em vui trong nỗi buồn sâu kín....
Chưa phân loại
Uncategorized