Rồi Mai Tôi Xa Em 6

Tác giả: Thiên Ân

RỒI MAI , TÔI XA EM 6
Rồi mai , tôi xa em
Ai còn hỏi thăm nhau ngày chớm bệnh ?
Máu chảy đôi tay đoạn đành câm nín
Vết thương bốn mùa nhức nhối nghìn năm
Cỏ xót xa đưa giai điệu bổng trầm

Rồi mai , tôi xa em
Ai treo trên xe của ngon , vật lạ ?
Giản dị , đơn sơ... đồng tiền vô giá
Đôi mắt mọi người bình luận nhỏ to
Miệng lưỡi thế gian thêu dệt tơ vò

Rồi mai , tôi xa em
Trang giáo án ai kiểm tra kí vội ?
Sổ chủ nhiệm ghi đôi dòng ít ỏi
Chữ viết thẫn thờ nghiêng ngả đôi câu
Đánh giá ra sao chẳng biết đuôi đầu ?

Rồi mai , tôi xa em
Những tiết dự giờ đói meo không hiểu
Tiếng kẻng rạc rời báo tin tín hiệu
Bục giảng ai kia vấp té đôi bờ
Thuở ấy trái tim bỗng hóa dại khờ

Rồi mai , tôi xa em
Hành lang đó ai lướt mình rất vội
Đôi mắt nhìn nhau mơ hồ bối rối
Ngọn gió rụt rè song cửa ngày xanh
Thiên hạ trêu đùa em của riêng anh

Rồi mai , tôi xa em
Kho tàng tình yêu giấu chôn kỉ niệm
Viên gạch con sâu nằm im kín tiếng
Chiếc lá me Tây luống cuống xa vời
Tâm hồn anh ngồn ngồn những ngậm ngùi
Ngày 11/2/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized