Rồi Mai Tôi Xa Em 1

Tác giả: Thiên Ân

RỒI MAI , TÔI XA EM 1
Rồi mai , tôi xa em
Con đường vắng bỗng ngập tràn lá đổ
Cỏ úa chân chiều cơn đau từ độ
Lệ chảy vào tim rơi rụng dấu buồn
Trời đất quay cuồng mọc nhánh đau thương

Rồi mai , tôi xa em
Chiếc bóng cô đơn ngẩn ngơ câu hỏi ?
Không gian gục đầu chìm mau bóng tối
Con đường tình sẽ rẽ lối chia hai
Tiếng rơi đều kỉ niệm chớm phôi phai

Rồi mai , tôi xa em
Tìm đâu , tìm đâu linh hồn bé dại ?
Em đã đi qua hết mùa con gái
Bỏ lại sau lưng dĩ vãng nhạt mùa
Vùng yêu thương hiu hắt chuyện ngày xưa

Rồi mai , tôi xa em
Dấu chân ai giẫm nát vầng trăng mọc ?
Bẻ gãy ước mơ dỗi hờn trách móc
Trái ngọt vườn yêu ai hái bao giờ ?
Thương cho cuộc tình đẹp như bài thơ

Rồi mai , tôi xa em
Ai len lén nhìn ai , đời khép mở ?
" Ai khổ vì ai " thời gian mắc nợ
Thà chốn trần gian đừng có đôi mình
Thà đừng biết nhau , gặp gỡ ngày xanh
Ngày 6/2/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized