Rồi Mai Tôi Xa Em 7

Tác giả: Thiên Ân

RỒI MAI , TÔI XA EM 7
Đoạn đành , xa nhau kẻ Nam , người Bắc
Ngẩn ngơ nhìn lâu khéo dư nước mắt
Ướt đẫm vai mềm , ướt đẫm trái tim
Ngoài trời , chim vỗ cánh gọi thầm tên

Rồi mai , tôi xa em
Dòng sông thơ em không về tắm mát
Lau lách dỗi hờn , bến bờ rời rạc
Dây tơ hồng héo hắt hết mùa sau
Cõng thu vàng , chim sáo bỏ đi đâu ?

Rồi mai , tôi xa em
Anh nằm ngủ trên đồi thơ " cỏ úa"
Bát cơm ăn đói no chưa trọn bữa
Ngọn gió phất phơ đậu nhánh mi gầy
Li rượu tình chưa uống vội tỉnh say

Rồi mai , tôi xa em
Giọng nói , tiếng cười ...về miền cổ tích
Rượt đuổi maratong chưa về đích
Trọng tài thổi còi cuống quýt đôi chân

Rồi mai , tôi xa em
Lãng đãng tâm hồn , vân vê giọt nhớ
Ngân hàng tình yêu nghìn năm đòi nợ
Người đòi yêu , kẻ vay mượn bờ vai
Gom bóng trăm năm , một thế kỉ dài

Rồi mai , tôi xa em
Dáng vẻ nàng thơ neo bờ dĩ vãng
Trái ngậm ngùi rụng rơi hơi tản mạn
Thương dùm ta hồn rêu phủ bóng mờ
Ơi cuộc đời đâu tựa một giấc mơ !
Ngày 13/2/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized